Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh


KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN ...

Thời gian theo bước chân chiều 
Khẽ khàng dao động tương tiêu biển trời 
Nắng vàng từng giọt tơ rơi 
Đường kim thêu dệt trải phơi sắc mầu 
Trùng khơi sóng vỗ ngàn dâu 
Để cho thương hải bạc đầu phút xưa 
Gió êm thoáng nhẹ ru đưa 
Tóc tơ lay động tiếng dừa gọi nhau 
Bóng đêm như muốn xóa mầu 
Để cho nổi bật lách lau bến bờ 
Cầu tàu im lặng như mơ 
Xác xao trong gió khói mờ hơi sương 
Tít xa ở cuối dặm đường 
Phân ngôi trời biển như dường để chia 
Tà huy ánh nắng rọi tia 
Ôm vào mặt nước đầm đìa nhớ nhung 
Thuyền đi ngoài ấy ngại ngùng 
Thuyền bơi trên bến rưng rưng nỗi lòng 
Chiều buông cuối hạ ru rong 
Dát vàng nạm ngọc vào trong sắc trời 
Hạ vần để lại ngàn khơi 
Lời thơ bạc tóc sóng mời chiều xa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]