Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013


 
This image has been resized. The original image is 960 x 663.

TƯ DUY TRẦM LẮNG ...

Mái tóc chảy cả chiều dài nhân ảnh 
Rẽ đường ngôi để định vị tâm hồn 
Vành môi hồng rực sáng một trời son 
Đã hàm chứa những vô tình bay bổng 


Đôi mắt đen cơ hồ đang nghe ngóng 
Ở những gì đang phác thảo tương lai 
Hai tròng đen vành vạnh của Hôm , Mai 
Đang trôi siết vào trầm tư mơ ước ...


Hoa loa kèn trắng cái mầu sứ mượt 
Nhụy mầu xanh phơn phớt của thời gian 
Và đong đưa trong ấy phấn hơi vàng 
Làm tỏa nhiệt một không gian cô đọng 


Nó che đi những đường cong dịch mộng 
Từ ngón tay tháp bút ấy băng tần 
Dáng của em làm rực sáng văn lân 
Dù ẩn hiện mà hoằng khai thanh tú 


Trời không gió tóc em buông vân vũ 
Cứ đen tuyền mà mượt mấy dòng trôi 
Ở rất gần mà cũng rất xa xôi 
Vỡ òa hết những âm vần trước tác 


Văng vẳng đường mây ru đưa nhã nhạc 
Diễm kiều ơi ! dừng lại cuối đường bay 
Một chút thôi nhụy vị ở nơi này 
Đã tỏa ngát theo chiều dài hồn hậu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]