Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

TRỜI VÀNG SẮC THU ...

Sắc thu hiện hữu khẽ khàng 
Dưới trời xanh ngọc nhuộm vàng dáng cây 
Mỏng manh nhè nhẹ tầng mây 
Điểm son cho bức tranh này nên chăng ?
Chút gì quạnh quẽ giá băng 
Núi cao bên ấy nếp hằn thời gian 
Cỏ non cũng đượm sắc vàng 
Bên bờ nước động tơ đàn ru đưa 
Mầu xanh ấy của ngày xưa 
Mãi xuôi dòng chảy cho vừa nhớ nhung 
Trầm tư phiên bản tơ chùng 
Vào trong làn nước ngại ngùng dáng mây 
Tiếng thu khoan nhặt vơi đầy 
Trong yên ắng gọi phút giây ấy về 
Đắm hình vào cõi hoang mê 
Cho không gian đọng buốt tê giọt chiều 
Ngỡ ngàng mà rất tịch liêu 
Phổ vào hơi gió ít nhiều nốt ru 
Để nghe trong ấy vi vu 
Êm êm trong sắc trời thu nộm vàng 
Là đây biết mấy dặm ngàn 
Hồn thơ gởi gắm vào trang lụa là 
Bay về tận cõi mù xa 
Rưng rưng mái tóc sương pha liễu mành 
Hai bờ từ buổi giáp ranh 
Dáng thu còn mãi khung thành hôm nay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]