Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

ANGKOR TRONG HOÀNG HÔN ...

Như để sống một phút giây kỳ thú 
Buổi hoàng hôn chùa Tháp hiện Angkor 
Chút thiêng liêng len lén những đường tơ 
Không gian lặng theo tà huy hư ảo 


Đền cổ sơ vẫn còn hong diện mạo 
Nền văn minh thuở ấy khó phai nhòa 
Nắng chập chờn đưa dẫn gót chân xa 
Để thưởng lãm nét phù điêu kỳ bí 


Dòng nước nhuộm mầu không gian tuyệt mỹ 
Vầng chiêu dương mang sắc thái hoàng hôn 
Theo gió đưa mờ tỏ dáng vân mồng 
Gợn làn sóng liễu mành vào phiên bản 


Từng sợi tơ bay theo cơn gió thoảng 
Cả không gian dừng lại gót chân chiều 
Không rộn ràng không lạc lỏng cô liêu 
Mà thổn thức cái nỗi lòng hoài cổ 


Từng bậc thềm phong rêu và loang lổ 
Đã chất chồng trong ấy mấy thời gian 
Vẫn phong thu thêu dệt nét tơ đan 
Làm ấm lạnh những tư duy xúc cảm 


Nét bút nặng thời gian và bụi bám 
Tỏ tâm tình cố cảnh với nhàn du 
Trên nẻo đường gạt bỏ những thực hư 
Làm chứng tích cho chuỗi ngày hữu hạnh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]