Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh


HƯƠNG RỪNG CÀ MAU ...

Nhớ mãi đêm nào dịp cuối thu 
Trên dòng sông ấy cuộc nhàn du 
Phù sa thẫm sắc hoen mầu nước 
Lay động rừng cây gió đặc thù 


Theo nước dầm bơi theo bóng trăng 
Hai bờ bóng đước đứng xanh căng 
Bóng soi chiếu xuống nhòa hư ảo 
Phảng phất hơi sương khói - chị Hằng 


Loài vật êm đềm cuộc sản sinh 
Vô tư giao cảm giữa yên bình 
Đất lành hội tụ bao loài hiếm 
Di trú mùa qua kết lộ trình 


Theo lối bạt ngàn cuối nẻo xanh 
Đong đưa theo gió lộng rung cành 
Thoáng nghe trong gió nhòa trong gió 
Thảng hoặc vô tình tiếng trở canh 


Rong ruổi theo dòng thơ cũng theo 
Đồng bằng sông Cửu lặng cô liêu 
Chỉ nghe hương vị phù sa ấm 
Sinh quyển ru đêm gió nghịch chiều .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]