Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013


This image has been resized. The original image is 1200 x 800.

KIỀU NỮ TRONG HỒ SEN ...

Em lạc lỏng trong hồ hoa sen nở 
Những mầu hồng mầu trắng ngát thiên nhiên 
Và mầu xanh của lá cũng nhu hiền 
Lố nhố hướng mặt trời mà quang hợp 

Kín mặt nước cái chiều sâu tầng lớp 
Mà thầm nghe trong ấy vọng âm âm 
Dòng chảy ngẫu nhiên thời khắc thăng trầm 
Làm lay động những lá xanh nhè nhẹ 

Em đứng đó được coi là nhỏ bé 
Đầu vấn khăn đen mượt sợi tơ mềm 
Mái tóc nhung xuôi dòng chảy mầu đen 
Che vầng trán một phần khuôn trăng mộng 

Mắt dõi chiều xa đường bay cuộc sống 
Một tương lai cất cánh giữa trầm tư 
Vành môi son vành vạnh sắc chân như 
Cứ mòng mọng sự kiêu kỳ đa cảm 

Vuông vải lụa để em là cô Tấm 
Mẫu yếm kia ôm gọn mấy đường cong 
Dù xa xôi mà vẫn thấy tơ đồng 
Lay nốt nhạc tiêu thiều và diễm ảo 

Bàn tay cầm sợi tóc đen - diện mạo 
Của đuôi gà còn đó tuổi tròn trăng 
Là dáng em đang thắp sáng cung Hằng 
Ngày hong nắng bên bờ xanh hồng sắc 

Ta viết bài thơ êm đềm khoan nhặt 
Sen cứ hồng em cứ đứng trong ao 
Và thoáng nghe trong gió lá lao xao 
Đưa hương nhụy từ em về xa lắm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]