Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

HOA VÀ EM ...

Ánh nắng hạ hôn lên hoa Hoàng yến 
Cho sắc vàng dừng lại trước môi em 
Và thời gian không có bước nào thêm 
Cũng dừng lại tưởng chừng nghe hơi thở 


Cái mầu đỏ cạn nguồn là duyên nợ 
Đài trang cho lứa tuổi ấy trong em 
Cộng cùng nhau ánh mắt óng mầu đen 
Đang gởi gắm ước mơ vào nơi đó 


Ngón tay cầm khẽ khàng và nho nhỏ 
Để nâng niu từng cánh của cành hoa 
Mái tóc hồn nhiên trôi chảy mặn mà 
Cái dòng chảy của tơ thiều thi tứ 


Áo mầu xanh một thời riêng tố nữ 
Đã ôm cầm trong ấy những đường cong 
Chút thiên thanh hòa quyện rối tơ lòng 
Đưa diệu vợi vào tầm nhìn lắng đọng 


Dáng em cười làm dịu đi làn sóng 
Nắng mùa hè oi bức phải lùi xa 
Mầu xanh kia là điểm xuyết gấm hoa 
Cho nổi bật chân dung em thanh tú 


Thơ cạn nguồn như lời ca oanh vũ 
Buổi bình minh thức dậy ở bên trời 
Hoa và người tròn trĩnh một mầu tươi 
Ta điểm nhãn cho chân dung linh động .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]