Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 467.


TRONG NẮNG BUỔI MAI ...

Tiếng nước hôn vào mạn xuồng rộn rã 
Mái ngừng chèo để trao đổi tư lương 
Nắng buổi mai rơi xuống giọt vương vương 
Lên vành nón vành môi như đỏm dáng 


Tiếng rì rào hàng dừa đang khuếch tán 
Từng âm thanh trong gió rất đê mê 
Dòng chảy từ đâu nơi ấy vọng về
Làm lay động nên gạch kè muôn thuở 


Mái nhà đứng bình yên ru nơi đó 
Nắng rong rêu lên tầng bậc phong hồ 
Mây trên trời dát mỏng trải miên mô 
Như lãng đãng như trầm thăng trong ấy 


Giữa im lặng mà cũng dường nghe thấy 
Cuộc giao tình đồng vọng tiếng tơ duyên 
Sông nước giao lưu hai nhánh Hậu , Tiền 
Đã chắp cánh cho đường bay du lịch 


Cảnh của hôm nay ngày mai cổ tích 
Tất nhiên mà cứ vẫn đẹp mầu xanh 
Và đong đưa dìu dặt mối tơ mành 
Thêm óng ả thêm tiêu thiều âm vận .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]