Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013



QUẦN THỂ ĐÁ BÊN THỀM BIỂN ...

Trời trong xanh quá cao vòi vọi 
Nên trắng làn mây trắng quá chừng 
Sợi nắng rong đưa lên mặt nước 
Những hòn đá lặng đứng rưng rưng 

Mầu xanh của lá xanh trong nắng 
Rung động tơ mành nhịp viễn phương 
Như có bàn tay nào tác động 
Bên thềm nước biếc gọi trùng dương 

Trong veo dòng nước phiêu sinh sỏi 
Tầng bậc băng hà mấy kỷ nguyên 
Im lặng bên trời trong ánh nắng 
Dường như âm vọng dáng không thiền 

Phong rêu lớp đá xanh rong tảo 
Trong nước trên thềm phiếu cảnh quang
Để mỗi bước chân về lữ khách 
Trầm tư lắng đọng phút thư nhàn 

Lắc đong thời khắc không gian ấy 
Là để cho thơ nở nhụy mầm 
Giữa cảnh biển trời như muốn nói 
Cơ hồ từng giọt nhỏ âm âm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]