Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013


 
Hình ảnh


ÁNH NẮNG CUỐI CHIỀU ...

Cảm giác như dường giữa giấc mơ 
Lâng lâng dìu dặt xuống đôi bờ 
Triền non khe nước âm âm gọi 
Tiếng của hoàng hôn ươm chất thơ 


Ánh nắng mà như điểm ngỡ ngàng 
Cái mầu nhờn nhợt đọng quan san 
Hằn lên cây cỏ hằn lên núi 
Tơ sợi làn sương nhẹ diễm trang 


Cái sắc non tươi cuối lặng thầm 
Mầu chiều réo rắt một hồi âm 
Bóng cây đổ xuống dài gang tấc 
Cho nặng không gian khúc bổng trầm 


Trời tối mầu xanh ở tận cao 
Đang trong giây phút vẫy tay chào 
Thời gian sắp sửa đi vào tối 
Để đốt lên nền ấy ánh sao 


Khoảnh khắc mà thôi động cõi lòng 
Hai mầu sương khói giọt song song 
Cho thơ theo gót chân đan dệt 
Nốt nhạc triều dâng phút ấm nồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]