Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013


 
Hình ảnh


NẮNG LÊN TRÊN BIỂN ...

Nắng xuân rộn rã bên bờ 
Biển nằm im để vương tơ lối về 
Như là trong giấc hoang mê 
Cây ru gió để bộn bề không gian 
Đồi xanh kéo biển miên man 
Dưới trời xanh nhạt mây làn trắng bay 
Bạc đầu sóng vỗ vơi đầy 
Hôn lên bờ cát kéo dầy sợi tơ 
Bên nhau ghép vận bài thơ 
Trong tàng cây giữa hai bờ nắng râm 
Dặt dìu âm khúc xa xăm 
Mà gần gũi để kén tằm khúc nôi 
Nắng về đầy lắm biển ơi !
Viết lên tiếng biển những lời biển ru .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]