Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013


 
Hình ảnh


BIỂN NẰM YÊN ...

Mùa xuân gần hết thiều quang 
Gót chân du lữ chặng đàng hôm nay 
Biển trời mây góp men say 
Cho tăng vẻ đẹp dứt day tâm hồn 
Bạc đầu sóng vọng chân non 
Cái mầu trắng ấy vẫn còn trăm năm 
Tầu đi thiên lý về nằm 
Dáng hình du lữ kén tằm bể khơi 
Mây hôn sóng biển chân trời 
Tạo nên quang cảnh đầy vơi hải hồ 
Liễu buông mành - những phân phô 
Mầu xanh còn đó liễu bồ xa xanh 
Bóng người thảng hoặc mỏng manh 
Như tơ sợi như long lanh giọt mùa 
Mầu xanh nhạt biển đong đưa 
Cơ hồ trong ấy mới vừa ru thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]