Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013



THẢO NGUYÊN TRONG SƯƠNG SỚM ...

Thung lũng mầu xanh nõn thảo nguyên 
Hơi sương lãng đãng chút hư huyền 
Nắng mai ngậm lá cây sườn núi 
Sâu lắng không gian của một miền 

Dương liễu sóng đôi để liễu mành 
Chan hòa phong nhụy với thiên thành 
Tình ơi ! gởi gấm vào hư ảo 
Trao nhận cảm hoài phút yến oanh 

Những thửa cắt ô để rẽ ngôi 
Góc tư hữu ấy tự lâu rồi 
Nay thành thủy mặc chân phương cảnh 
Dưới mắt nhân gian một góc trời 

Một góc trời yên tĩnh giấc mơ 
Mầu xanh mượt mắt tựa dòng thơ 
Trải dài theo gót chân du lữ 
Như vẽ từ lâu buổi đợi chờ 

Là nét quê yêu của cạn nguồn 
Mỗi lần bắt gặp cứ trào tuôn 
Tứ thơ tự hiện qua tầm mắt 
Như đẩy thuyền trôi gió cột buồm 

Và đẹp làm sao tóc bạc mầu 
Vẫn còn thanh thản để trao nhau 
Niềm mơ ước muốn và du lữ 
Trên mỗi bước đi mỗi sắc mầu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]