Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013


 
This image has been resized. The original image is 731 x 320.


BIỂN MỸ KHÊ DƯỚI MÂY ...

Nhớ ngày ghé biển Mỹ Khê 
Giữa mùa thu ấy lối về xa khơi 
Mây giăng vũ tích trắng trời 
Bóng hình bán đảo đầy vơi Sơn Trà 
Cát mầu trắng sậm hôm qua 
Ru đưa theo gió âm ba dáng dừa 
Nhìn về chốn ấy ngày xưa 
Cứ man man nhớ cứ vừa ngây ngây 
Hương chiều còn những men say 
Ầm ào tiếng sóng bên này bên kia 
Nhớ nhiều trăng nhạt đêm khuya 
Dòng sông Hàn chảy đầm đìa sợi trăng 
Bây giờ nhớ lại băn khoăn 
Mùa thu ấy đã - cầm bằng chiều nay 
Ấm vòng tay ấm vòng tay 
Mỹ Khê ơi ! sẽ hẹn ngày trùng lai .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]