Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

BIỂN HOÀNG HÔN ...



BIỂN HOÀNG HÔN ...

Một buổi hoàng hôn đang nhuộm mầu 
Vầng dương đã núp ở đằng sau 
Trời mây trùng xuống hôn nền nước 
Biển động ầm ào cuộn sóng xao 

Đã nhuộm mầu đen trên lá cây 
Và nghe trong gió những rắc lay 
Âm thanh xào xạc lên khe khẽ 
Cộng với sóng xô rộn cõi này 

Xa lắm thuyền buồm trôi viễn khơi 
Như dường khắc phục cái chơi vơi 
Tà huy loang nước mầu cam sáng 
Trong sóng mang theo chút sắc trời 

Hai ánh đèn lay ngọn lửa mềm 
Nhả làn khói mỏng tỏa êm êm 
Phải chăng cái đích cho chân biển 
Dừng lại hay đi trước bậc thềm 

Trong phút tiêu dao cuối chặng đường 
Tơ lòng lỏng phím giữa chiêu dương 
Thơ trôi theo sóng theo ngàn sóng 
Để đẹp thời gian tóc điểm sương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]