Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 533.


BIỂN LẶNG TRONG ĐÊM ...

Đây cứ ngỡ một phần đằng vương các 
Vương Bột ơi ! ngày ấy giữa Hồng Đô 
Giờ đang đứng kề vai chung tuổi hạc 
Thơ viết này để phong tông miên mô 


Kha hạm mê tân tìm đâu chẳng thấy 
Lư diêm phát địa cũng ở phương nào 
Trong hư ảo dễ chừng như có vậy 
Mà chung ninh đỉnh thực cứ âm hao 


Biển lặng gió một chút gì e thẹn 
Thoảng mùi hương con gái thuở đang thì 
Mầu ngọc bích hoằng khai viên sỏi trắng 
Đêm xóa mầu xào xạc gót chân đi 


Dừa bầu bạn ngàn năm còn của biển 
Nhòa ánh đêm quang hợp giữa màn đêm 
Trời vân vụ cái mô hình dịch biến 
Như đường hoa thủy mặc trác nhung mềm 


Mái thảo lư ẩn mình tầng lá thấp 
Thuyền nằm yên ngơi nghỉ đợi hải hành 
Ánh đèn rọi trải dài theo thềm cát 
Và rơi vào dòng nước để long lanh 


Đêm yên tĩnh sóng ngàn ngoài xa lắm 
Nên chỉ nghe hơi thở nhẹ bên mình 
Mà nhất định không hoen mờ bụi bậm 
Đêm biển trời dao động cả hành tinh 


Một chút thôi cài lên trang giấy cảo 
Các đằng vương ngày ấy một chân trời 
Thơ cùng viết bụi phủ mờ vai áo 
Mà buồng tim đầy ắp dấu bờ môi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]