Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

'Khe nứt trái đất' biến thành hồ nước tuyệt đẹp, Du lịch, ho nuoc tuyet dep, ky dieu, ho sau, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

NẮNG SỚM QUANH HỒ ...

Mùa đông bên ấy nắng bên này 
Khoảng cách dễ chừng chỉ phút giây 
Mới biết thiên nhiên là lý thú 
Một ngàn lẻ một rẽ đường bay 

Hồ nước trong veo - nước cất mà 
Soi mình dưới đáy ngắm từ xa 
Một vầng đá dải dường trôi chảy 
Từ thuở ngàn năm - rắc gấm hoa 

Những bóng cây vươn họ của thông 
Hanh hao trong nắng gió ru rong 
Êm êm như những tơ vương phím 
Vọng lại mùi hương nhụy cỏ đồng 

Trời chẳng bóng mây sáng một vùng 
Như đang ru lạnh chút mầu đông 
Để cho ánh nắng mềm thi tứ 
Và cảnh phong thu mãi ấm nồng 

Một chút trời xanh một chút thôi 
Như là cái cớ để vành môi 
Diễm trang vào tứ thơ hồ hải 
Khép kín vòng tay đẹp dáng ngồi 

Rong ruổi phong nho tiếp cận miền 
Giao hòa thanh thản với kỳ duyên 
Bên hồ trong vắt thêm mầu nước 
Trao gởi hương thầm chật vạn niên 

Dù đã nhòa sương nặng mái đầu 
Vẫn đan tơ sợi để cùng nhau 
Buồng tim tái hiện từ xa lắm 
Bên cạnh mặt hồ lắng đáy sâu 

Trời vương mầu sáng của yêu đương 
Rót hết dòng thơ cuối chặng đường 
Là để sẻ chia niềm hữu hạnh 
Hồ ơi ! giữ lặng mối tơ vương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]