Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013


 
Hình ảnh


DÁNG QUÊ YÊU DẤU ...

Trước mắt hiện ra những mái nhà 
Bóng hình quen thuộc của hôm qua 
Nấc thang văn hiến đi từng bậc 
Mà vẫn thân thương vẫn mặn mà .


Bên cạnh núi rừng tấc đất thiêng 
Trải qua năm tháng của căn nguyên 
Ruộng xanh từng cấp rơi từng giọt 
Từng giọt mồ hôi rất - cố nhiên !


Ánh nắng trải lên ruộng lúa xanh 
Những bông căng hạt của no lành 
Buổi chiều nắng ngả về đông muộn 
Như gợn sóng triều động bức tranh 


Sương khói tơ thiều lãng đãng bay 
Sườn đồi xanh lá lặng vơi đầy 
Vi vu tiếng gió đưa lời sáo 
Là khúc bình ca vương tỉnh say .


Để lại vào thơ nét mượt mềm 
Bức tranh thủy mặc cộng nhiều thêm 
Chút lòng yêu mến quê hương mẹ 
Cái nét đan thanh cạn bậc thềm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]