Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013


 
Hình ảnh


BIỂN XANH TRONG NGÀY NẮNG ...

Biển xanh từng lớp sóng trào 
Hôn lên bãi cát xác xao nắng vàng 
Sườn đồi xanh sắc nằm ngang 
Dáng thiên thu ấy tơ đan liễu mành 
Mây giăng kín hết trời xanh 
Cái rưng rưng cũng xây thành nguồn thơ 
Thoảng nghe trong gió - đôi bờ 
Chút mầu trắng sóng bâng quơ buổi nào 


Biển xanh từng lớp sóng trào 
Viễn du từ thuở nguồn đào hành tinh 
Những cây dưới nắng rung rinh 
Đang trơ trụi lá đang tình tự hoa 
Cuối trời mặt phẳng xanh xa 
Phân ngôi để biển gấm hoa với trời 
Phong hồ dặm liễu chơi vơi 
Để chung lối bước nẻo đời chia trao 

Biển xanh từng lớp sóng trào 
Cứ im lặng để dạt dào ngàn khơi 
Nắng nồng mà vẫn mầu tươi 
Đang cho biển đẹp nụ cười - âm ba 
Trong tầng mây ấy vời xa 
Muôn ngàn tơ sợi mặn mà ngàn mây 
Một ngày uống cạn hương say 
Cái lưu cái cửu vơi đầy xiết bao .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]