Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013


 
Hình ảnh

TÌM MỘT KHÔNG GIAN ...

Hải điểu bay đi để đến nơi ...
Hợp đàn chia sẻ một khung trời 
Mây bay mầu trắng đi bàng bạc 
Nghe tiếng sóng gào rộn biển khơi 


Đá tảng ngổn ngang đợt sóng hôn 
Như từ lâu lắm muốn vo tròn 
Nằm phơi ánh nắng trên thềm cát 
Dầu dãi mà dường rất sắt son 


Mỏm núi mầu xanh của sắc cây 
Gió rong từng đợt vọng bên này 
Vi vu điệu nhạc từ muôn thuở 
Lay động hồn thơ những đắm say 


Ta bảo : chim ơi ! chậm bước về 
Để lòng dao động chút hương mê 
Lãng du cái thú vô cùng ấy 
Liền cánh cùng nhau buổi hẹn thề 


Và nước ngàn khơi ngọc bích lơ 
Lúc vơi lúc ngập để tràn bờ 
Giao nhau giây phút trường lưu đó 
Để mượt bên lòng vạn ý thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]