Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013


 
Hình ảnh


BÊN BỜ KHÁT VỌNG ...

Dù đang ở một phương trời không biết 
Mà hành tinh ghi lại một linh hồn 
Trong tự tình vun vén một mầu son 
Dù bão táp phủ vây và thạnh nộ 


Trong lau lách ngút ngàn và loang lỗ 
Dáng chập chờn hình bóng của xôn xao 
Bầu trời không nhìn được ở phương nào ?
Đã dừng lại sau lưng nhòa tri kỷ 


Mái tóc đen rối bời mầu thiên lý 
Giữ khuôn trăng vành vạnh một hình hài 
Nhìn lũy thành dòng chảy xiết tương lai :
Từng trang sách tiềm tàng bao ước nguyện 


Trong thảng hoặc như lạc vào Liêu Truyện 
Phút dần qua hựu tấn mấy ngôn từ 
Giữa bão bùng và giữa của chân như 
Vẫn thắp sáng cái đài trang đẳng cấp 


Linh hồn ơi ! tần phiêu nhiên xuống thấp 
Sẽ hòa lòng vào ấy những hanh thông 
Trong chốn xa hoa lẩn khuất mầu hồng 
Của khát vọng của giao thoa tư tưởng 


Dù chấm hết mà dặt dìu vô lượng 
Dòng thơ bày cặn kẽ một chân dung 
Gởi bay theo tất cả với vô cùng 
Bằng âm vận yên nhiên mà hồn hậu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]