Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1001 x 500.


LỐI VÀO CHÙA HƯƠNG 

Dường như tiếng nước đập nan thuyền 
Của khách nhàn du đến chốn thiêng 
Và tiếng dầm bơi ru mặt nước 
Gợn từng lượn sóng cuối xa miền 


Núi đang trùng điệp đứng giăng ngang 
Tre , chuối làng quê trải dặm ngàn 
Điểm xuyết đôi bờ cho cảnh tú 
Trải trong tầm mắt nặng hành trang .


Mầu hoa súng tím rắc vần thơ 
Chút nhụy hương bay cũng hững hờ 
Mà cũng tươi mầu cho mặt nước 
Cũng là nhịp nốt để so tơ 


Bọt bèo lãng đãng lọt mầu xanh 
Rải rác trôi theo nước liễu mành 
Dòng chảy vào trong cùng chốn ấy 
Chùa Hương đồng vọng tiếng chuông thanh 


Tiếng cười tiếng nói gió bay đi 
Du khách đằng kia đợi những gì ?
Một cuộc hành trình đầy lý thú 
Dưới sông trên núi nhãn cầu ghi ...


Trời râm không nắng để mà vương
Dòng Yến đi theo cuối chặng đường 
Để đến cõi thiêng đầy cổ tích 
Ngàn năm còn đó một chùa Hương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]