Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013


 
Hình ảnh


MỘT GÓC CỦA HÀ TIÊN ...

Sao cúi xuống như ôm vào hòn đá 
Bỏ mây bay lơ lửng giữa khung trời 
Hay tránh né những muôn vàn hoa lá 
Gie cành ra đón nhận nắng vàng rơi 


Mây ùn lại vây sườn non chắn biển 
Cho nền trời ngọc bích vẽ chân dung 
Cứ rả rích những âm vần đưa tiễn 
Con sóng xao từ xa lắm muôn trùng 


Hòn đá ngàn năm vô tình lăn lóc 
Đã trở thành một điểm nhấn âm ba 
Mầu sắc ấy như chơ vơ còi cọc 
Mà ghi lên trong nắng sợi chan hòa 


Những buổi chiều ngồi nghe con sóng gọi 
Hòa lòng nhau trong giây phút trống không 
Để lắng đọng - vô hình dung - dấu hỏi .
Hà Tiên ơi ! buổi tái hẹn chờ trông .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]