Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 600.


NỐI LIỀN HAI NGẠN ...

Không có chim ô thuở bắc cầu 
Đặc thù - hai ngạn nắm tay nhau 
Mênh mông sông nước miền tôm cá 
Đã nặng tư duy - tự buổi đầu 


Từ thuở phù sa đứng lặng nhìn 
Bên này bên nớ ngút đường chim 
Thanh thao những dáng ghe xuôi ngược 
Chồng chất thời gian với nổi chìm 


Giờ bóng cầu in mặt nước xa 
Kéo dài mầu sắc của phù sa 
Vươn cao những cánh tay kêu gọi 
Một buổi phồn vinh buổi lụa là 


Đứng dưới bầu trời thắm sắc xuân 
Đó đây loang loáng ít mây vần 
Bên kia giọng lý ai văng vẳng ?
Làng xóm xanh mầu - hương nghĩa nhân 


Ngả dáng bóng cây mầu ngợp xanh 
Nụ ươm lác đác lá ươm cành 
Vào trong đơn điệu mầu xuân nắng 
Đợt gió đong đưa gót liễu mành 


Hai ngạn giờ đây gặp mặt hoài 
Cây cầu buông sóng nước gương soi 
Vui mừng biết mấy niềm âu lạc 
Mượt gót giao thông của giống nòi

2 nhận xét:

  1. Chị ơi, chị dựa theo Danh sách blog mà thăm các bạn để chia sẻ đi nhé chị, trưa nay em đi chợ về thấy buồn buồn sao đó, ghé thăm chị đọc thơ để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Em mong chị khỏe và hạnh phúc nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Chị đồng ý .Sắp Tết rồi hãy vui lên em nhé .Chúc em hưởng một mùa xuân như ý ...

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]