Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013





VỌNG HẢI ĐÀI ở Ngũ Hành Sơn -Đà Nẵng .
Ngồi trên Vọng Hải Đài 
Ngắm nhìn biển ban mai 
Ngoài khơi âm âm sóng 
Những cánh buồm nhạt phai .

Hàng dương dài xanh mượt 
Bên bờ cát trắng ngà 
Con đường dài thẳng tắp 
Cù lao Chàm xa xa .

Em anh trong tầm mắt 
Vượt khỏi những tầng cây 
Từng cơn gió khoan nhặt 
Kéo về những bóng mây .

Bên cạnh ta ngọn Tháp 
Mầu xanh xám giữa trời 
Nắng trưa vàng gay gắt 
Mình cùng ngồi đây chơi .

Mầu nắng đan từng giọt 
Trên lá sứ lạc loài 
Bàn chân theo từng bậc 
Im lặng của mỗi ai .

Thôi mình tạm biệt nhé 
Vọng Hải Đài quê hương 
Của miền Trung yêu thương 
Với lời chào thân ái .

Thời gian này nhớ mãi 
Một buổi bước đi về 
Ngũ Hành Sơn để lại 
Em anh trên xứ quê 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]