Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013


 
This image has been resized. The original image is 720 x 693.


MÙA XUÂN NÚI ẤN - SÔNG TRÀ 

Có phải ở xa kia là núi Ấn ?
Thì sông Trà ơi ! còn đó dòng sông 
Cứ đong đưa dìu dặt khúc tơ đồng 
Thuyền xa bến để một ngày về biển 


Cái tuổi ngày xưa bài thơ lưu luyến 
Đi và về trong ấy gót phiêu du 
Bầu trời xanh ngọc bích cứ vọng ru 
Cho mây trải những làn bay trắng trắng 


Sườn núi mầu xanh không gian yên ắng 
Sóng nước xô bờ từng đợt êm êm 
Bóng dáng tre vươn những cánh tay mềm 
Hoạt họa cái thiên nhiên mùa xuân độ 


Nắng nhẹ như bay theo từng sợi nhỏ 
Để dòng thơ thi tứ cũng êm đềm 
Xuân lại trở về Quãng Ngãi có thêm 
Dáng dấp ấm nồng sông Trà núi Ấn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]