Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013



VƯỜN MỘNG...
Anh biết không ? Bên kia khu vườn mộng 
Có thật nhiều hoa dại nở về đêm 
Mùi hương bay phảng phất thật êm đềm 
Làm say cả hồn thơ người trinh nữ 
Em vẫn biết trên bước đường lữ thứ 
Em và anh là đôi bạn đồng hành 
Vai kề vai , ta cùng mộng ngày xanh 
Đẹp biết mấy chuyện tình yêu đôi lứa 
Anh hỡi anh ! nơi đây miền đất hứa 
Chuyện chúng mình sẽ đẹp mãi ngàn năm 
Sẽ đơm hoa kết trái dưới trăng rằm 
Dù sau đó ...đầu thai sang kiếp khác !
Em cũng muốn đời mình luôn an lạc 
Trong cội nguồn hạnh phúc của đam mê 
Dù thị thành hay ở chốn làng quê 
Chúng ta cũng rất vui điều mới lạ 
Thế cho nên chẳng có gì buồn bã 
Để xứng danh là một đấng nam nhi 
Thân cường tráng đâu có khó khăn gì 
Nhớ như thế , tạm biệt đây anh nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]