Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013


 
Hình ảnh


SAPA TRONG NẮNG SỚM ...

Nắng sớm vừa lên khỏi đỉnh thiền 
Chan hòa hương sắc cuộc bình yên 
Dân cư quần thể nhà im lặng 
Trong bóng sương mờ ... ảo ảo thiêng .


Những bóng cây xanh đang cộng sinh 
Ngàn năm như thể gắn thân mình 
Vào thôn vào bản vào nhân trú 
Phong thủy đang lên ngập lộ trình 


Dáng núi phong yên sắc lặng thầm 
Ép mình dưới những đám mây râm 
Làn mây bông nõn loang mầu nắng 
Tạo những cung tơ lỏng phím trầm 


Thức dậy để nghe tiếng núi rừng 
Như là nhịp thở của rưng rưng 
Qua song bỗng nhớ ngày du lữ 
Hôm trước nơi đây phút tạm dừng 


Giờ nắng xuân lên xóa bóng đêm 
Hành trang lại nặng lại nhiều thêm 
Mùa xuân rộn rã Chương Đài truyện 
Vỡ một đường bay kín bậc thềm .

2 nhận xét:

  1. Hai ngày chị không đăng bài nào, ngày hôm nay đăng 5 bài luôn, chúc mừng chị có những bài thơ hay, chị nhận em làm học trò nha, em chẳng biết làm thơ chi cả.

    Trả lờiXóa
  2. Chị sẵn sàng nếu em thích đó .Chúc em vui khỏe , hạnh phúc nha .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]