Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1920 x 1200.



BUỔI SÁNG HƯƠNG ĐỒNG .


Trời rộng lắm mà mây thì chấm phá 
Để bức tranh buổi sáng ngọt hương đồng 
Ngôi nhà quê rõ dáng gạch Thu Đông 
Đang tiếp nhận triều dương trong như lọc 


Đồi thoai thoải cái sắc mầu còi cọc 
Mà vô hình làm lá chắn không gian 
Đồng lúa đương lên ấm áp tơ vàng 
Từng giọt nắng buổi mai đang vây phủ 


Tàng cây đứng họa hoằn và luân vũ 
Để dòng thơ thêm đẹp sắc tinh khôi 
Những chấm đen chừng ẩn hiện xa xôi 
Một hình ảnh tự tồn trong bất diệt 


Ta dừng lại cho tâm hồn thuần khiết 
Hòa lòng trong tột đỉnh của quê hương 
Chỉ yêu thôi mà đã thấy Vô Thường 
Cái thuật ngữ cao siêu Thiền môn Phật 


Song hành đi lùi xa bao tất bật 
Tình yêu ơi ! đã nặng trĩu vơi đầy 
Để ấm nồng nắm chặt lại đôi tay 
Kết thành chữ cho bài thơ diễm tuyệt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]