Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013


 
Hình ảnh


BIỂN MÂY ...

Gom hết vào đây cái lạnh mùa 
Đông còn nhòa nhạt những lần mưa 
Và sương chùng thấp vào cây cỏ 
Như những vầng mây - trốn gió lùa 


Đỉnh núi nhô cao khỏi bậc sương 
Mầu xanh cây lá của vô thường 
Cho ta dung dẻ lời thơ ngọt 
Vào cái đan thanh ở cuối đường 


Cây đứng bình yên nét dị sai 
Như trong thuở ấy buổi liêu trai 
Mà chừng len lén vào tâm khảm 
Nét bút trôi đi rất miệt mài 


Có lẽ rồi đây ánh nắng xuân 
Xóa đi cái rét mấy cung tuần 
Để triền hoa nở vươn đồi núi 
Và gót nhàn du thả mấy vần .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]