Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013



ĐỒI CÁT & MŨI NÉ .

Đứng nhìn biển cát rộng mênh mông 
Uốn lượn đẹp sao dưới nắng hồng 
Màu cát hồng hồng trông rất đẹp 
Đàn bò chầm chậm bước thong dong 

Bỏ dép mình đi trên cát chơi 
Thật là mát lạnh cả chân rồi 
Bình minh sương sớm làm khoan khoái 
Khi chúng mình cùng tuột dốc chơi

Ôi thích làm sao các bạn ơi .
Hãy leo lên đỉnh tuột chơi rồi 
Thấy mình trẻ lại dăm ba tuổi 
Thú vị vô cùng , ta tuột thôi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]