Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013



CON NGỦ BÌNH YÊN 

Ngắm nhìn con ngủ thật bình yên 
Lòng mẹ lâng lâng , bớt lụy phiền 
Hai mốt tháng trời con đã lớn 
Bóng con thấp thoáng chạy ngoài hiên .

Mỗi sáng đến trường ,trên bục giảng ...
Trong lòng cảm thấy thật bình an 
Vì con trai mẹ không vòi vĩnh 
Quanh quẩn bên ông chơi thật ngoan .

Con ngủ rồi mơ đến tận đâu ?
Hồn thơ trong trắng , chẳng ưu sầu 
Đường đời mẹ dắt con từng bước 
Để lại chông gai ở phía sau .

Mẹ thức chấm bài bên cạnh con 
Liềm trăng lấp ló ở sườn non 
Như cùng chia sẻ niềm tâm sự ...
Gà gáy , trông ra nguyệt đã tròn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]