Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013



THAO THỨC .

Trước mắt em là rừng thông xanh lá 
Thung lũng hồng với hồ nước trong xanh 
Nhìn cảnh quan với khí hậu trong lành 
Em chạnh nhớ về anh , anh có biết ?
Anh ! anh hỡi với tình yêu tha thiết 
Em mong rằng anh hiểu được lòng em 
Mấy hôm rồi thao thức giữa trời đêm 
Em thầm gọi tên anh trong nhung nhớ ...
Ôi ! biết viết gì đây anh yêu hở 
Khi lòng mình luôn nghĩ ngợi về nhau ?
Anh yêu ơi ! chẳng biết chuyện mai sau 
Mình có được như nỗi lòng mong ước ?
Bên mái nhà tranh , nhìn chim Ô Thước 
Bắc nhịp cầu nối liền dải sông Ngân 
Để đôi ta được phép cận kề gần 
Cùng an ủi , sẻ chia chiều bóng xế 
Ôi ! Ước mơ sao mà tươi đẹp thế ! 
Biết bao giờ thành sự thật hở anh ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]