Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013


Hình ảnh


SÀI GÒN LÚC BÌNH MINH .

Sáng nay nắng trải một mầu xuân 
Dát ngọc lên không sáng mấy tầng 
Như có bàn tay ai phối sắc 
Đầy trời âm hưởng khúc rưng rưng 


Vươn lên cao ốc để hòa chung 
Mầu nắng đầu xuân chút ngại ngùng 
Cái sắc xuân đang thì con gái 
Như còn bẽn lẽn gót bâng khuâng 


Kia ơi ! ngọn tháp mới vươn cao 
Đang muốn cùng xuân vẫy nắng chào 
Vóc dáng Sài Gòn như đứng lại 
Những tầng tháp ấy nối ngàn sao 


Ru rong mặt nước gợn dòng triều 
Đã có bao ngày chảy chắt chiu 
Từ thuở xa kia còn ấm lại 
Lời ca dao ấy nhụy hương Kiều 


Vầng dương ở đó nửa vầng thôi 
Như gọi nắng từng hạt hạt rơi 
Bóng dáng xuân về mang hương sắc 
Sài Gòn thành phố " Đẹp Hơn Mười "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]