Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013


 
Hình ảnh


CẢNH ĐẸP MÙA THU ...

Như những sợi tơ phủ lãm phòng 
Kéo dài giai điệu của ru rong 
Giữa không gian lặng không hơi gió 
Động đến buồng tim phút tím lòng 


Mầu nước xanh rêu của mặt hồ 
Đường tròn phương thảo dáng hanh khô 
Bậc thềm phía dưới như xao động 
Mầu sắc đua nhau lấp bến bờ 


Không nắng cho nên rất mượt mềm 
Giữa ngày giao cảm được nhân lên 
Để thơ chen lọt vào văn cảnh 
Giải hết ra đây kín bậc thềm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]