Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013



ĐỢI NGÀY GẶP LẠI .
Trời hôm nay rất cao và rất rộng 
Nắng tỏa vàng làm thêm đẹp vườn hoa 
Nghĩ đến anh lòng em thấy chan hòa 
Em liền ngắt một bông hoa đẹp nhất 
Ôi ! hương thơm tỏa ra làm chất ngất 
Cả cõi lòng như chìm đắm cơn mê 
Em gọi tên , gọi nhớ ...muốn quay về 
Để mong được thấy anh cho đỡ nhớ 
Anh yêu ơi ! nhưng làm sao được hở ?
Khi cả đoàn chưa dời gót ra đi 
Em phải đợi ...đến ngày ấy rồi thì 
Mình gặp lại hàn huyên , anh yêu nhé .
Còn giờ đây , điều em làm có thể 
Là ngồi ghi những suy nghĩ này đây 
Đừng buồn em những lúc cách xa này 
Hẹn gặp lại , mình sẽ vui anh nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]