Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013


 
Hình ảnh


NẮNG CHIỀU TRÊN MẶT HỒ .

Loại tất cả ưu tư trong cuộc sống 
Để tâm hồn trong sáng giữa vòng tay 
Nhìn dòng nước xanh nhìn áng mây bay 
Và loáng thoáng đỏ sắc mầu hoa phượng 


Bầu trời xanh rộng cao và lý tưởng 
Ngọt mật giữa dòng ghép vận thơ hay 
Ở hai bên rộn rã những hàng cây 
Ánh nắng nhẹ đang hôn mầu xanh mới 


Nước giữa dòng cùng chung một thế giới 
Để hòa lòng trong ấy những gì riêng 
Và hoằng khai giây phút đẹp thiên nhiên 
Cho trong sáng hồn thơ qua giai điệu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]