Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013



LĂNG CÔ .

Lăng Cô cát trắng mịn màng 
Đứng nhìn mình thấy cảnh quan nơi này 
Tuyệt vời và đẹp lắm thay 
Biển xanh , xanh biếc trời mây bồng bềnh 
Khoảng trời cao rộng mông mênh...
Nhìn sang thấy núi cao chênh vênh trời 
Một mầu xanh lá ngàn khơi 
Gió thu mát rượi cả người ngàn du 
Còn vào đêm tối âm u !
Sao đêm lấp lánh một mầu tinh anh .
Cảnh quan đây thật an lành 
Tăng cường sức khỏe rất nhanh bạn à .
Hãy về chơi ở đây nha 
Ngắm trời non nước chan hòa yêu thương 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]