Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013


 
Hình ảnh


THANH LONG MIỀN BIỂN MẶN 

Là đây đặc sản của quê miền 
Phan Thiết ơi ! vùng thắm nét duyên 
Đã mỏi một thời ươm ướp mộng 
Bây giờ còn lại những hương nguyền 


Hương nguyền để ngắm đỏ mầu tươi 
Ba dáng thanh long dưới nắng trời 
Kỳ thủy như dường đang khát nước
Muốn cầm ngay lấy cắn bờ môi 


Đường đi suốt chặng những vườn xanh 
Trái đỏ mầu môi cứ hợp hành 
Là để diễm trang cho xứ biển 
Và tăng thêm sức cuộc đăng trình

2 nhận xét:

  1. Chị nhớ em hay sao mà viết về Thanh Long- đặc sản của Bình Thuận, hi hi. Em sẽ chép bài thơ này để tặng cô bạn là Giám đốc Trung tâm phát triển Thanh Long Bình Thuận, chắc chắn là sẽ thích mê luôn. Khỏe vui và hạnh phúc nhé chị yêu thương.

    Trả lờiXóa
  2. Ừ , chi cũng nhớ về em , nhớ buổi đầu tiên gặp em ở nhà Sóc Tím nữa .Em cứ thoải mái sử dụng thơ của chị .Mong em luôn vui khỏe nha .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]