Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Hình ảnh

SÔNG HƯƠNG .

Đứng trên cầu Tràng Tiền 
Nhìn xuống dòng sông Hương 
Nước trong mầu xanh nhạt 
Phượng hồng trông tươi duyên 

Chiếc thuyền con lênh đênh 
Trên sông nước dập dềnh 
Gió chiều hiu hiu thổi 
Mát lòng thấy nhẹ tênh 

Thật là vui vô cùng 
Đứng bên bờ sông Hương 
Nhìn mọi người qua lại 
Thấy lòng thêm yêu thương 

Hình ảnh

NỤ CƯỜI THÂN THIỆN ...

Trước mặt nhà là dòng sông thơ mộng 
Muốn xuôi dòng phải có chiếc thuyền con 
Sáng hôm nay nắng nhẹ mát cả lòng 
Dạo khắp chốn giữa bầu trời cao rộng 
Hòn Chén hôm nay cũng xinh như mộng 
Thật hiền hòa , ấm áp quá đi thôi 
Vui biết bao khi nét mặt mọi người 
Đều rạng rỡ với nụ cười thân thiện .

Hình ảnh

BẾN NINH KIỀU .

Nằm bên bờ sông Hậu 
Bến Ninh Kiều nên thơ 
Hoa viên tượng Bác Hồ 
Cảnh quan trông thật thích 
Kề sông tầu du lịch 
Khách tham quan thật đông 
Xuống tầu đi một vòng 
Tiến thẳng ra chợ nổi 
Nông sản nhiều , đủ loại 
Trông tươi ngon vô cùng 
Ôi ! chợ nổi Cái Răng 
Thật vui ghê anh nhỉ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]