
CHÂU ĐỐC - AN GIANG .
Về thăm Châu Đốc - An Giang .
Để nhìn núi Cấm và hàng dừa xanh
Trời chiều gió mát mây thanh
Đàn trâu thong thả song hành bước đi
Lúa đòng mơn mởn xanh rì
Khiến mình ngắm mãi ... bước đi không đành
Đúng là cảnh đẹp An Giang !

HỒ TUYỀN LÂM - ĐÀ LẠT .
Hồ Tuyền Lâm núi non xanh biếc
Mây trắng xanh bay lượn khắp vùng
Mình xuống thuyền đi dọc bờ sông
Thịt nai rừng nướng thơm phưng phức .
Ghé vào đi , chúng mình ăn nhé
Rồi lúc về mua lít mật ong
Là để làm quà biếu tặng ông
Cho hai đứa chúng mình vui vẻ .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]