Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Hình ảnh

CẦU MỸ THUẬN ...

Đứng trên cầu Mỹ Thuận 
Nhìn xuống dòng sông Tiền 
Sông nước thật mông mênh .
Gió thổi làm bay tóc 
Đèn đêm thật siêu tốc 
Chiếu sáng cả dạ cầu 
Đứng nhìn suốt đêm thâu 
Lòng vô cùng vui thích 
Nhìn dáng cầu thanh lịch 
Thêm yêu quê hương mình 
Trong cuộc sống mưu sinh 
Nhờ cầu , dân khấm khá 
Không còn nhiều vất vả !
Như trước phải qua phà 
Hoan hô nhà nước ta 
Đã xây cầu Mỹ Thuận .

Hình ảnh

CẢNH CHIỀU LÃNG MẠN ...

Hoàng hôn dần buông xuống 
Thuyền bè tựu về đây 
Làm việc sau một ngày 
Lênh đênh ngoài biển cả 
Bái Tử Long đẹp lạ 
Những ngọn núi lô nhô 
Nhìn từng đợt sóng xô ...
Vào buổi chiều thật thích 
Trên cây vài chim chích 
Ríu rít tìm bắt sâu 
Mình ngắm nhìn thật lâu 
Mà sao không thấy chán 
Cảnh hoàng hôn lãng mạn 
Thật tuyệt vời ! Bạn ơi ! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]