Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Hình ảnh

HOA TƯỜNG VI .
( Tặng Tường Vi )

Tường Vi nở rộ đẹp ghê không ?
Buổi sáng tinh sương sắc phấn hồng 
Xen kẽ lá xanh càng nổi bật ...
Mầu hoa tươi thắm đẹp ghê không ?

Tên gọi Tường Vi ở Thi Đàn .
Quản Trị Viên dáng thật đoan trang .
Tóc dài buông thả làn da trắng 
Mong mãi tươi xinh , đẹp giấc vàng 
Hình ảnh

HOA BẰNG LĂNG .
( Tặng Bằng Lăng ) 

Nhìn xem hoa tím bằng lăng 
Từng chùm khoe sắc lâng lâng cõi lòng 
Lá dài xanh ngắt trĩu bông 
Làm cho đường phố thêm hồng tươi hơn 

Bằng Lăng ở chốn Đàn Thi 
Là người Quản trị đa tài lắm nha 
Tóc dài buông thả mượt mà 
Mong sao em mãi là hoa Thi Đàn 
CHỊ YÊU ƠI !

Cám ơn chị đã động viên khích lệ
Dành cho em những tình cảm ấm nồng
Nghe chị khen , em mắc cỡ trong lòng
Vì em chỉ là kẻ bất tài vô dụng

Em vẫn muốn hâm lên bầu máu nóng
Thắp lửa hồng cháy đỏ giữa tim son
Nhưng chị ơi ! Em sợ sẽ chẳng còn
Đến một lúc , bếp than nồng tắt lụi

Và lúc ấy , quanh em đầy bóng tối
Gió quay cuồng xé nát đám tàn tro
Nhiệt huyết sục sôi đành vùi lấp dưới mồ
Em đã chết khi hình hài đang sống

Giữa Thi Đàn em chỉ là cái bóng
Gửi nỗi niềm trong sắc tím Bằng Lăng
Ngoài đời kia đầy náo nhiệt bon chen
Mượn mạng ảo mong tìm nơi yên tĩnh

Giờ em hiểu . Cuộc đời là vô định
Dẫu chốn nào cũng có những buồn vui
Có khổ đau và có nụ cười
Có ân tình và có niềm u uẩn

Nếu ngày mai em làm cho chị giận
Vì đã phụ lòng … Xin tha thứ cho em
Bởi hồn em quá đỗi yếu mềm
Không chống chọi được bão đời khắc nghiệt

Như hoa Xương Rồng - em thường vẫn biết
Nhưng Bằng Lăng mãi cũng chỉ Bằng Lăng
Ngoài trời kia nắng đẹp đang lên
Em xin gửi tặng chị yêu một bông hoa nắng.

( Nếu ngày mai … Là Bằng Lăng đi vắng
Sẽ trở về cùng chị nối vần thơ 
Bên bạn bè dệt tiếp những ước mơ 
Dù hiện thực hay là trong ảo ảnh …)

29-3-2011
BL


Ôi chị yêu quý của em ơi ! 
Em viết bài thơ với mục đích là để cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà chị đã dánh cho em thôi . Nhưng ko hiểu viết sao mà khi đọc lại thấy "sướt mướt" quá đi thôi . Có lẽ thơ BL đã bị nhiễm vị "buồn" ko thể cải tạo được rồi hay sao ấy . Chị đừng cười em chị nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]