Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014
HOA TIM ...
Anh trải lòng anh bằng tim , bằng máu
Em trải lòng bằng khối óc con tim
Có khác gì đâu suy nghĩ chúng mình
Nên tâm khổ cứ mãi hoài ray rứt !
Ôi ! tạo hóa khéo trêu đôi mình thực
Làm tim hồng rướm máu , lệ trào tuôn !
Hỏi làm sao lòng dạ chẳng u buồn ?
Thật đau đớn , thế nên em lại khóc !
LẦN THỨ HAI .
Cà phê " Sân Thượng "
Lần thứ hai mình đến
Biết bao cảm mến ...
Khi chúng mình
Cùng tâm tình ...
Dưới ánh trăng
Trăng hôm nay sao mà sáng quá !
Cảnh về đêm đẹp lạ
Ánh đèn khuya nhìn đẹp vô cùng
Dưới không trung ...
Hai chúng mình tâm sự ...
Cảm thấy lòng vui lắm chứ .
Khi bàn tay ta nắm cùng nhau
Rồi tỏ chuyện trước sau ...
Khiến lòng thêm quyến luyến .
ĐÊM CUỐI Ở HÒN RƠM - MŨI NÉ .
Đêm cuối ở Hòn Rơm
Mong trời mau sáng hơn
Để mình về thành phố
Cho vơi đi nỗi nhớ ...
Gặp lại bạn để lòng
Bớt cái chuyện nhớ mong ...
Nên rất trông trời sáng
Khi mặt trời ló rạng ...
Mình vui sướng vô cùng
Bởi cái sự nhớ nhung
Sẽ không còn đè nặng !
Và ở trong tâm khảm ...
Mình cũng bớt nỗi buồn
Khi gặp lại người thương
Chỉ mong trời mau sáng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]