Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Hình ảnh

HOÀNG HÔN ở HÀ TIÊN .

Mặt trời đã ngả về Tây 
Hoàng hôn buông xuống , nước đầy sóng êm 
Chiếc thuyền nhẹ lướt êm đềm 
Về nhà thì cũng vừa đêm mất rồi .
Hà Tiên đẹp quá đi thôi !
Cứ nhìn ngắm mãi ... mình ngồi làm thơ 

CẢM ƠN CHỊ NGỌC THUẦN
Hỏi chị Chị nhé Ngọc Thuần?
Bao nhiêu cảnh đẹp chị "Lần" đâu ra?
Hay là Chị chớp máy nhà?
Mà sao em thấy thật là đẹp thay?
Xem rồi ai cũng ngất ngây
Non sông gấm vóc đắm say lòng người
Cảm ơn chị lắm Chị ơi!
Hồng Lĩnh

Gửi Hồng Lĩnh .

Những hình chị post trang thơ 
Là nơi chị đến đó mờ Lĩnh ơi ! 
Bạn bè chụp lúc đi chơi ...
Chị nhìn thấy đẹp nên rồi post lên 
Để cho ai cũng được xem 
Cảnh quê hương của các miền yêu thương .

BIỂN ĐẢO ...

Biển đảo hôm nay sao vắng lặng ?
Một mình dạo bước dọc hàng cây 
Biển xanh - xanh biếc giữa trời mây 
Sau nhà mát , núi cao sừng sững 

Biển hôm nay sóng yên , êm quá 
Không gió vờn triền cát lặng im 
Bởi nhớ anh , em muốn kiếm tìm 
Mà sao chẳng thấy anh đâu cả ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]