Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Hình ảnh

HỒ NƯỚC HURON...


Hồ Huron như còn trong giấc ngủ 
Của bên này bờ nước Thái Bình Dương 
Bởi xa xôi bởi nắng bụi vô thường 
Chưa òa vỡ vào tiềm năng du lịch 


Sự huyền ảo như là trong cổ tích 
Trong không gian trong vắt nắng ban mai 
Cũng im lìm như ký ức liêu trai 
Mà xa cách với hằng hà thiên lý 


Nước lượn sóng cuối chân trời kỳ bí 
Không bóng người giữ trạng thái bình yên 
Cồn đá nhô lên tầng bậc yên nguyên 
Của dòng chảy thời gian và con nước 


Ánh nắng rọi mầu nắng mềm nhung mượt 
Ngả bậc thềm vào dòng chảy râm râm 
Như dặt dìu lối ấy để hồi âm 
Cho gót bước muốn về ngày du lữ 


Những bóng cây hợp đoàn và luân vũ 
Luôn ấm nồng giai điệu giữa hoang sơ 
Mầu trời xanh loang lổ bóng mây mờ 
Làm rưng rức cái không gian xa tít 


Giá bây giờ có thời gian khắng khít 
Ngồi bên nhau dưới những gốc cây này 
Để nghe hồn tràn ngập những ngất ngây 
Giữa xứ sở có rất nhiều huyền thoại .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]