Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Hình ảnh

CHIỀU MƯA TRÊN BIỂN ...

Mây vũ tích cuối chân trời lay động 
Giọt mưa mềm lấp lánh nắng vô minh 
Đầy không gian với mầu sắc tồn sinh 
Là bóng dáng cần lao vươn biển cả 

Như lạc vào giữa một miền xa lạ 
Dưới tầm nhìn là hư ảo mênh mông 
Sóng đuổi nhau từng đợt dệt ru rong 
Thành tấm thảm trải dài vào tít tắp 

Ánh chiêu dương nhạt nhòa trong mưa móc 
Nhuộm mầu vàng dát mỏng những làn mây 
Gió chiều xa se se lạnh hây hây 
Như gợi nhớ những gì trong ký ức 

Tầu cưỡi sóng trong lặng thầm rưng rức 
Cuộc hải hành sau một buổi sang trang 
Ngoài xa xôi đã định vị dặm ngàn 
Chấm điểm về cho một ngày tần tảo 

Đầy dòng chảy phiên bản lên diện mạo 
Nước và trời cùng mầu sắc vàng phai 
Đứng bên thềm nghe gió động khoan thai 
Sự nồng ấm hoằng dương vào cơ thể 

Nhớ ánh lửa bập bùng lời kể lể 
Những ngôn từ chắc mót nặng hành trang 
Của những ngày giao cảm mối tơ loan 
Chặng diệu viễn kéo dài thang bậc ấy 

Nhìn thực cảnh như tay rờ mắt thấy 
Giữa thiên nhiên càng sâu đậm hương nồng 
Sự loại suy của thuật ngữ sắc không 
Gạn lọc lại chu toàn ngày thanh thản ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]