Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Hình ảnh

ĐÔI LỨA ...

Em đã yêu anh mất thật rồi 
Đêm về nỗi nhớ thật đơn côi !
Em giờ biết tính làm sao nhỉ ?
Nỗi nhớ tim em cứ rối bời !

Em biết làm gì đây hở anh ?
Niềm thương nỗi nhớ mắt long lanh 
Ôi buồn ! em khóc rồi anh ạ 
Biết tính sao giờ , anh hỡi anh ?

Giờ ngồi nghĩ đến lúc trưa nay 
Hai chúng mình vui cứ mãi say 
Ngắm cảnh ... và rồi chơi " Tuổi nhỏ ".
Dạo chơi vui quá , nắm bàn tay .

Rồi mình lại đến chơi : " Đu quay "
Thích quá đi thôi , mình đắm say .
Khi ở tầng cao , hai đứa mãi ...
Hôn môi nhau , quả thật vui vầy 

MỘT CHIỀU RẤT VUI .

Trời xanh mây trắng nhẹ bay ...
Núi rừng , sông suối chảy dài khắp nơi .
Ngồi đây ngắm cảnh mây trời 
Ngồi đây nhìn thấy cá bơi ngược dòng ...
Thật vui anh có biết không ? 
Ngắm nhìn sơn thủy cõi lòng hân hoan ...
Không còn vướng bận lo toan !
Bao nhiêu thi tứ xếp hàng trào ra 
Để em tiếp khúc hoan ca 
Để em góp nhặt cho ra thật nhiều 
Vần thơ dìu dặt đáng yêu 
Vì em đã có một chiều rất vui 
GỌI CHO EM NHÉ .

Anh ơi ! nếu có thể ...
Hãy gọi điện cho em mỗi ngày anh nhé 
Để cho vơi nỗi nhớ ...
Khi được nghe tiếng nói của anh 
Ước gì giữa bầu trời cao xanh 
Chúng mình như đôi chim liền cánh 
Như hoa liền cành 
Chẳng bao giờ rời nhau 
Mãi mãi đằm thắm bên nhau 
Anh yêu nhé 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]