Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Hình ảnh

MẦU NẮNG PHƯỢNG HỒNG ...

Sao phượng lang thang ở chốn này ?
Cái mầu quen thuộc đỏ hây hây 
Mầu môi của tuổi mơ qua cửa 
Cái đẹp muôn đời trôi bóng mây 


Ở dưới bầu trời xanh rất xanh 
Mầu hoa dáng trái lá ru cành 
Phủ lên lớp áo mầu hoa nắng 
Ở giữa tầm nhìn - một bức tranh


Không có làn bay gợn trắng mây 
Trong veo ngọc bích nặng vơi đầy 
Lặng thầm lay động vào vô tưởng 
Cái thuở học trò tóc rối bay 


Đỉnh núi phong trần cằn cỗi xanh 
Bóng cây ghép lại để song hành 
Có trong nguyên thủy đan tơ sợi 
Và đến muôn đời chỉ yến anh 


Kỷ niệm mà thôi lại dạt dào 
Chặng đường rong ruổi lắm trăng sao 
Hành trang dáng phượng như đè nặng 
Chùng cả tâm tư phút cuộn trào 


Ở giữa chợ đời vây nắng mưa 
Phượng ơi ! giai điệu vẫn ru đưa 
Cái thời xa ấy yêu và nhớ ...
Tái hiện hôm nay - tính lũy thừa 


Lặng ngắm cùng nhìn đồng cảm nhau 
Dù cho quan tái đã phai mầu 
Mà dường một chút gì len lén 
Hai mái đầu sương áp sát nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]