Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Hình ảnh

NÉT ĐẸP HOÀNG HÔN ...

Có phải hoàng hôn trên Biển Đỏ 
Một ngày Davít trải đường bay 
Trên toang ai vẽ trang kiều nữ 
Để bản tình ca vang đó đây 


Thật vậy nơi đây cảnh buổi chiều 
Vầng dương một nửa ngập hoang liêu 
Rõ mầu vàng sáng vừa mờ ảo 
Lay động theo cơn gió hắt hiu 


Những bóng cây vươn mầu thẫm đen 
Như dường thao tác của bon chen 
Trên bờ kéo vệt dài về tận ...
Ôm gọn dòng trôi kín bậc nền 


In rõ không gian mặt nước im 
Mầu cam đỏ nhuộm cạn đường chim 
Mơ hồ mà rất lả chân chất 
Có lẽ hành tinh khó dõi tìm 


Thầm lặng đi vào cõi tịnh không 
Từng tơ từng sợi đếm và đong 
Cho đầy tâm khảm ngày du lữ 
Ghép vận tình thơ kết chữ đồng 


Cái đẹp ai mà có thể ngơ ?
Dù cho bận rộn đến bao giờ 
Cũng dành giây phút mà chiêm ngưỡng 
Một buổi hoàng hôn ấm cõi bờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]